Phải Hết Sức Cẩn Thận Khi Đi Đường

Hỏi: Vừa rồi mẹ tôi có đi xem bói về nói rằng từ đây đến cuối năm tôi sẽ có một cái hạn về xe cộ. Tôi vốn không tin vào sao hạn và bói toán nhưng mẹ mình thì tin lắm. Đi lại cẩn thận thì đã đành rồi, nhưng liệu mình có nên quá tin vào sao hạn hay chuyện bói toán không(Minh Đức, meteora_lkprk@yahoo.com.vn)

Đáp:  Bạn Hoàng Minh Đức thân mến!

Người Phật tử chánh tín thì tất nhiên là không tin vào bói toán và sao hạn rồi. Nhưng điều bạn cần tin tưởng tuyệt đối ở đây là tự nhắc mình đi đường phải cẩn thận, đề phòng tai nạn xe cộ cho mình và người khác. Trong bối cảnh giao thông hiện nay, ai ai cũng có nhiều cáihạn” đang treo lơ lửng trước mặt, chỉ cần một giây lơ đễnh thì vận hạn đen đủi sẽ xảy ra.

Vì vậy, ngồi lên xe bạn cần phải chánh niệm, tuân thủ các biện pháp an toàn, không dùng rượu bia hay các chất gây nghiện, điều khiển xe đúng luật giao thông… thì chắc chắn sẽ tránh được cáihạn” về xe cộ.

Chúc các bạn tinh tấn!

Nguồn: giacngo.vn